Chồng thường xuyên ở lại qua đêm, còn tôi chỉ vắng nhà một đêm đã bị đuổi ra ngoài.
Tôi đọc bài tâm sự "Sợ mất vợ, chồng bắt tôi phải nghỉ việc" và thấy hoàn cảnh mình cũng tương tự, nên rất cần lời khuyên. Chúng tôi cưới nhau hơn một năm nhưng chưa có con, vì tôi chưa muốn. Ngày xưa, chồng tôi rất chiều chuộng và luôn ở nhà khi tôi không đồng ý cho anh đi chơi. Anh cũng giúp tôi việc nhà. Nhưng sau khi cưới, anh đã thay đổi, sống ích kỷ hơn, thường xuyên đi ăn nhậu với bạn bè mà không quan tâm đến tôi. Khi tôi can thiệp, anh lại mắng mỏ, và nhiều khi say xỉn không về nhà.
Tôi nghi ngờ chồng có mối quan hệ với người phụ nữ khác nhưng chưa có chứng cứ để buộc tội. Hằng ngày, tôi chỉ biết khuyên nhủ và giận hờn để kéo chồng về với gia đình. Chồng uống rượu bia nhiều, tôi lo ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng nên chưa muốn có con. Hôm thứ Tư, chồng đi nhậu, tôi rủ bạn thân ra quán nước tâm sự. Bạn tôi khuyên tôi nên "độc trị độc". Đêm đó, khi chồng gọi điện hỏi tôi ở đâu, tôi giả say và nói ngủ nhà bạn, rồi tắt máy. Sáng hôm sau, tôi về nhà thì thấy chồng ném đồ đạc của tôi ra ngoài và đuổi tôi đi, nói rằng tôi không thể ngủ bên ngoài với người khác. Tôi khẳng định mình chỉ ngủ nhà bạn gái và cho anh xem hình nhưng anh không tin và vẫn nghi ngờ tôi ngoại tình.
Tôi và anh đều bình đẳng, tại sao anh có thể thoải mái đi qua đêm còn vợ thì không? Nhìn tờ đơn ly hôn trên bàn, tôi phân vân không biết nên ký hay xin lỗi chồng để anh không tái phạm nữa.
Source: https://afamily.vn/chong-thuong-xuyen-di-qua-dem-con-toi-1-dem-khong-ve-lien-bi-duoi-khoi-nha-2023101315555031.chn